28 bàn thắng đã được ghi trong 7 trận đấu chiều qua (trung bình 4 bàn/trận) nhưng đáng nói hơn cả chính là việc Huế đã rất nỗ lực san bằng được khoảng cách với tốp trên, khiến cho cuộc đua trụ hạng giờ đây trở nên cực kỳ gay cấn.
Hòa Phát - Khatoco Khánh Hòa 2-0: “Tướng” Sự mát tay
![]() |
Willams Santos mang lại hy vọng cho Hòa Phát
|
Hoàng Anh Gia Lai - Đồng Tháp 1-0: Vận hên của "tướng" Xương không còn nữa
Cầm quân 3 trận (trong đó có 2 trên sân khách) có điểm cả 3, nhưng hành quân lên Pleiku, HLV Đoàn Minh Xương không còn hên nữa khi thua trắng trước chủ nhà 0-1. Bàn thắng của HAGL lại do chân sút đang có phong độ cực tốt Augostinho (31) ghi. Trận thua này đã khiến Đồng Tháp bị Huế bắt kịp.
Đồng Tâm Long An - Hà Nội ACB 2-1: Việt Thắng lập cú đúp
Trận đấu này chỉ có ý nghĩa với Hà Nội ACB trong việc chạy trốn khỏi khu vực chót bảng, nhưng với thực lực thua hẳn đội chủ nhà, các cầu thủ thủ đô cũng chỉ ghi được 1 bàn do Bentil và không thể làm gì khác hơn. Trong khi đó tiền đạo Việt Thắng lâu lắm rồi mới ghi được 2 bàn trong một trận mang về 3 điểm cho ĐTLA, tiếp tục giúp các nhà ĐKVĐ hy vọng nhắm tới vị trí nhì hoặc ba mùa này.
Huda Huế - Pisico Bình Định 4-2: Thắng áp đảo
Với sức mạnh tinh thần mãnh liệt đã giúp Huế có bàn thắng sớm từ cú đánh đầu của Folorunso ngay phút 2. Đến phút 42, tỷ số đã là 2-0 khi Opara tiếp tục đánh đầu hạ gục thủ môn Minh Quang. Vào hiệp 2, Phan Quý Hoàng Lâm gỡ 1-2 cho Bình Định, nhưng cũng chỉ mười phút sau lại Opara nâng lên 3-1. Trận đấu được định đoạt ở phút 77 sau khi trung vệ Marcelo tận dụng sai lầm của hàng thủ và thủ môn Minh Quang ghi bàn nâng 4-1. Bàn rút ngắn muộn màng 2-4 của
Bình Dương - TCDK SLNA 2-0: Thắng dễ ở hiệp 2
![]() |
Niềm vui của Kesley sau khi ghi bàn cho Bình Dương
|
Đà Nẵng - Thanh Hóa 4-3: Mặc sức ghi bàn
Phút 13, Almeida đã đưa Đà Nẵng vượt lên trước, nhưng sau đó Amakuro gỡ hòa 1-1 ở phút 32. Đến phút 38, từ cú đá phạt của đội trưởng Thành Dũng, thủ môn Văn Hạnh để bật ra tạo cơ hội cho Mai Tiến Thành nâng lên 2-1. Nhưng cuối hiệp 1, Almeida một lần nữa gỡ 2-2 từ chấm phạt đền. Kịch bản bàn thắng của Thanh Hóa lại tái diễn ở hiệp 2 giúp họ nâng 3-2 sau cú đá phạt của Thành Dũng và Tiến Thành một lần nữa lập công. Nhưng rồi Lương Phúc đã gỡ 3-3 và cuối trận Văn Mẹo nâng lên 4-3 cho Đà Nẵng.
TMN-CSG - Đạm Phú Mỹ
Eric Muranda (27) mở tỷ số trước cho đội khách ở phút 5 nhưng Helio và nhất là cú xoay người đá vô lê trong tư thế lưng quay về khung thành của Elendino giúp Thép Cảng dẫn lại 2-1. Cuối hiệp 1,
|
Theo TN