Lần đầu tiên xuất hiện trong màu áo MU của tiền đạo Henrik Larsson thành công hơn mong đợi khi anh là người ghi bàn đầu tiên giúp chủ sân Old Trafford vượt qua Aston Villa 2-1 trong khuôn khổ vòng 3 FA Cup.
![]() |
Larsson trong màu áo của MU |
Trong trận đấu đầu tiên tại MU, tiền đạo người Thụy Điển Henrik Larsson sát cánh cùng với đồng đội trẻ Rooney tạo nên cặp tiền đạo "một già, một trẻ" đáng gờm khi tạo được khá nhiều tình huống nguy hiểm.
Sau hiệp một bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, chủ nhà MU đã cụ thể hóa cơ hội bằng bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 55 từ pha phối hợp của bộ đôi này.
Nhận bóng trong vòng cấm từ đường chuyền của Rooney, tân binh Larsson sau một nhịp khống chế bóng, đã tung chân vuốt bóng nhanh hơn hai hậu vệ của Villa. Bóng đi căng vào góc cao bên phải trong sự bất lực của thủ môn Kiraly.
Tuy nhiên, những phút sau đó hàng hậu vệ MU đã tỏ ra chủ quan, liên tiếp các tình huống phối hợp bẫy việt vị không thành công để thủ môn Kuszczak, người được bắt chính thay cho Edwin van der Sar, liên tiếp phải trổ tài.
Sau hai tình tình huống bẫy việt vị không thành công, thì lưới của thủ môn Kuszczak đã phải rung lên ở phút 74.
Bàn thắng gỡ hòa của Villa được thực hiện sau pha băng xuống dứt điểm chìm của tiền đạo vào thay người Baros.
Tưởng chừng trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa thì vào phút bù giờ thứ hai, tiền đạo vào thay người Ole Gunnar Solskjaer đã nâng tỷ số lên 2-1 cho chủ nhà MU bằng cú sút chìm ngoài vòng cấm chênh bên phải khung thành Kiraly.
Vậy là màn ra mắt khán giả sân Old Trafford của “tân binh già” Henrik Larsson đã thành công khi MU vượt qua Aston Villa 2-1 đầy kịch tính để vào vòng 4 FA Cup.
AN HÀ (TPO)