Govou xuất thần giúp người Pháp phục hận

Govou xuất thần giúp người Pháp phục hận

Chiến thắng 3-1 với 2 bàn thắng tuyệt đẹp của Sidney Govou cùng một thế trận áp đảo là sự trả thù ngọt ngào của các cầu thủ Pháp với kình địch Italia cho thất bại tại trận chung kết World Cup 2006.

Chiến thắng 3-1 với 2 bàn thắng tuyệt đẹp của Sidney Govou cùng một thế trận áp đảo là sự trả thù ngọt ngào của các cầu thủ Pháp với kình địch Italia cho thất bại tại trận chung kết World Cup 2006.

Không có Zidane và Materazzi nhưng trận chiến "hậu Berlin" giữa Pháp và Italia vẫn diễn ra rất hấp dẫn. Phong độ tốt hơn, lợi thế sân nhà cùng sự xuất sắc của tiền đạo Sidney Govou, người không ra sân trong trận chung kết World Cup 2006, đã giúp ĐT Pháp có được một chiến thắng hết sức thuyết phục.

060907-Govou.jpg

Thần tài Sidney Govou

Với trận thắng thứ 2 liên tiếp, ĐT Pháp của HLV Domenech đang có cơ hội tốt để giành ngôi đầu bảng khi Italia mới chỉ có được 1 điểm.

Trong khi đó, cùng với trận hòa đáng thất vọng trướcLithuania, HLV Donadoni đang phải đối mặt với một áp lực rất lớn dù mới chỉ nhận chức được hơn 1 tháng. Chiếc ghế HLV của ông có thể sẽ sớm bị "bung" nếu như ĐKVĐ Thế giới tiếp tục gây thất vọng trong 2 trận đấu với Ukraine và Georgia trong tháng 10 tới.

Với quyết tâm phục thù, ĐT Pháp đã đưa tốc độ trận đấu lên cao ngay từ những pha chạm bóng đầu tiên. Và chỉ sau 69 giây, họ đã buộc thủ môn hay nhất World Cup 2006, Gianluigi Buffon phải vào lưới nhặt bóng.

Từ một pha xuống bóng bên cánh trái, William Gallas tạt vào chính xác cho Govou, không bị ai kèm trong vòng cấm, để tiền đạo này bắt vô lê chéo góc hết sức kỹ thuật mở tỷ số trận đấu. Pha quay lại cho thấy, Gallas đã ở vào tư thế việt vị trong pha bóng trước đó nhưng nó cũng một lần nữa phơi bày sự lỏng lẻo của hàng thủ Italia dưới thời tân HLV Donadoni.

Zambrotta giúp Italia trả lời ngay sau đó với cú sút xa uy lực vọt xà ngang nhưng nó không giúp đội khách lấy lại được thế trận.

Phút 17, ĐT Pháp đã có được bàn thắng thứ 2. "Quả rocket" của Florent Malouda từ cự ly 22 mét buộc Gigi Buffon phải đấm bóng và tiền đạo Thierry Henry đã có mặt kịp thời giúp chủ nhà Pháp nhân đôi cách biệt. Trong pha dứt điểm từ góc hẹp này, cầu thủ của Arsenal đã gặp may khi bóng đập chân trung vệ đội trưởng Cannavaro và trở nên rất hiểm, khiến Buffon bị khuất phục.

060907-Buffon.jpg

Buffon bất lực nhìn bóng bay vào lưới

Với vị thế là các nhà ĐKVĐ Thế giới, Italia đã vùng lên sau bàn thua và sớm có được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Phút 19, từ quả phạt bên cánh phải, Andrea Pirlo treo bóng vào thuận lợi cho Gilardino để tiền đạo này thoải mái đánh đầu tung lưới thủ thành Coupet từ cự ly gần.

Phút 27, Italia suýt có được bàn thắng gỡ hòa khi quả tạt của Grosso bên cánh trái cùng sự áp sát của Semioli khiến khung thành đội chủ nhà chao đảo.

Tuy nhiên, đó cũng là những phút thi đấu tốt hiếm hoi của các cầu thủ Italia và sau đó, họ đã lại để ĐT Pháp chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận.

Cannavaro bằng kinh nghiệm đã cắt được một pha xuống bóng tốc độ của Govou trong khi Barzagli chặn được quả sút phạt nguy hiểm của Ribery. Ở tình huống đá phạt góc sau đó, Vieira đã đánh đầu vọt xà ngang.

Dù đã có những điều chỉnh về chiến thuật khi kéo Cassano về hỗ trợ hàng tiền vệ cũng như đưa David Di Michele vào thay Semioli trong đầu hiệp 2 nhưng Italia của Donadoni vẫn không cải thiện được thế trận.

Chơi áp đảo, ĐT Pháp có được bàn thắng thứ 3 vào phút 55 với cú đánh đầu dũng mãnh và hết sức hóc hiểm của Govou sau quả tạt của hậu vệ phải Sagnol. Thêm một pha dứt điểm đẳng cấp của cầu thủ bất ngờ có tên trong đội hình xuất phát của ĐT Pháp và trong pha làm bàn thứ 2 của mình, Govou đã xuất sắc chiến thắng được đội trưởng Cannavaro.

060907-mung.jpg

Chiến thắng thuyết phục của người Pháp

Đội hình ra sân

Pháp: Coupet; Sagnol, Thuram, Gallas, Abidal; Ribery (Saha 88), Vieira, Makelele, Malouda; Govou (Wiltord 75), Henry

Italia: Buffon; Zambrotta, Cannavaro, Barzagli, Grosso; Semioli (Di Michele 54), Gattuso, Pirlo, Perrotta; Cassano (Inzaghi 73), Gilardino (De Rossi 87).

Bàn thắng: Govou 2', 55', Henry 17 - Gilardino 19'.

Thừa thắng xông lên, các cầu thủ Pháp tiếp tục tạo ra những cơ hội trước khung thành Buffon. Govou suýt nữa đã có được hattrick khi cú dứt điểm bằng chân trái của tiền đạo này dù rất hiểm hóc nhưng hơi thiếu lực giúp thủ môn Buffon vẫn có đủ thời gian để tung người cứu thua. Ribery, cầu thủ vừa kiến tạo cho Govou pha bóng trên, sau đó cũng có thêm một cú sút sượt cột dọc.

Trong khoảng 15 phút cuối, ĐT Pháp đã chủ động giảm nhịp độ trận đấu và đó là thời cơ để Italia vùng lên. Đội trưởng Cannavaro có cơ hội chuộc lỗi nhưng cú đánh đầu của anh lại bị Coupet xuất sắc cản phá. Thi đấu rời rạc, Italia phải chờ đến những cú sút xa cầu may nhưng lần lượt Gilardino, Di Michele và Grosso đều dứt điểm không chính xác hoặc bị Coupet hóa giải.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về ĐT Pháp. Một chiến thắng thuyết phục của đội chủ nhà và cả sân Stade de France đã dậy lên những làn sóng người ăn mừng.

Một cuộc phục thù quá hoàn hảo của người Pháp!

Mạnh Đức (Theo VNN)

Từ khóa:

Ý kiến của bạn