Celtic theo bước Milan, Benfica dự UEFA Cup

Celtic theo bước Milan, Benfica dự UEFA Cup

Dù phải chịu thất bại trên sân của Milan, sau pha lập công duy nhất của Inzaghi, nhưng Celtic vẫn giành vé đi tiếp khi Benfica bất ngờ hạ gục Shakhtar ở Ukraina lạnh giá. Đội bóng Bồ Đào Nha cũng nghiễm nhiên giành vé xuống đá ở Cúp UEFA.Vừa đá vừa dạo chơi, Milan vẫn thắng.

Dù phải chịu thất bại trên sân của Milan, sau pha lập công duy nhất của Inzaghi, nhưng Celtic vẫn giành vé đi tiếp khi Benfica bất ngờ hạ gục Shakhtar ở Ukraina lạnh giá. Đội bóng Bồ Đào Nha cũng nghiễm nhiên giành vé xuống đá ở Cúp UEFA.Vừa đá vừa dạo chơi, Milan vẫn thắng

Sau trận đấu cuối cùng ở vòng bảng Champions League, Milan sẽ có chuyến hành quân sang Nhật để dự giải VĐTG các CLB của FIFA. Vì thế, HLV Ancelotti đã có một loạt những thay đổi trong đội hình nhà ĐKVĐ.

Trong khung thành, Kalac được bắt chính thay thế cho Dida, người đã chơi rất tốt trong trận hòa Juve cuối tuần qua. Ở hai cánh của hàng thủ là Cafu và Favalli, với tổng số tuổi lên đến 71. Cặp trung vệ là Bonera và Simic trong khi Inzaghi là mũi nhọn duy nhất trên hành công.

071205-inzaghi_Boruc_Celtic.jpg

Bàn thắng thứ 63 của Inzaghi ở Cúp châu Âu mang về chiến thắng cho Milan

Trước khi trận đấu ở San Siro diễn ra, "tân vương" Kaka đã có màn giới thiệu Quả bóng vàng châu Âu 2007 với khán giả nhà. Trong niềm vui chung của đội chủ nhà, vốn vừa đá vừa dưỡng sức, Celtic đã không dại gì mà tỏ ra "hiếu thắng" và đã vào cuộc với một thế trận hết sức hòa hoãn.

Khi mà cả chủ lẫn khách đều chủ động giữ chân, những cơ hội nguy hiểm không nhiều. Thậm chí, trong khoảng hơn 20 phút đầu tiên, không hề có bất kỳ tình huống nào khả dĩ có thể gọi là nguy hiểm trước khung thành hai đội. Hai thủ môn Kalac và Boruc chẳng khác gì những vị khách du lịch có mặt giữa San Siro hoa lệ.

Tình huống đáng chú ý nhất hiệp 1 không phải bất kỳ pha tấn công nào của các cầu thủ hai đội, mà là lúc Simic buộc phải rời sân để nhường chỗ cho Kaladze. Đã lâu lắm rồi các Rossineri mới được thấy Simic có mặt trên sân, nhưng trung vệ người Croatia đã không gặp may khi chỉ hiện diện trong vòng 30 phút.

Diễn biến trong hiệp 1 không khác một màn tra tấn thị lực mà những khán giả ở San Siro phải chịu. Và tình hình chỉ được cải thiện đôi chút khi bước vào hiệp 2. Lúc này, Benfica đang dẫn Shakhtar 2-1 nên thế trận có phần cởi mở hơn.

Dù vậy, phải đến phút 70 thì bàn thắng mới xuất hiện. Sau pha chọc khe của Kaka theo hướng tấn công hơi chếch về cánh phải, Cafu băng xuống sát đường biên ngang rồi chuyền ngược lên để Inzaghi trong tư thế trống trải thực hiện cú vô-lê ở khoảng cách hơn 5m làm tung lưới đội khách.

Đây là bàn thắng thứ 63 của Siêu Pippo ở Cúp châu Âu, giúp anh tiến gần hơn đến kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Gerd Muller, với 66 bàn (theo số liệu của LĐ thống kê và lịch sử bóng đá TG, có tài liệu khác cho rằng Muller ghi 69 bàn).

Trước đó, trong một pha thoát xuống bên cánh trái của Favalli, Inzaghi dù không bị ai đeo bám nhưng lại đánh đầu đúng vào vị trí của thủ môn Boruc, khi mà anh này đang lóng ngóng và không hiểu điều gì đã xảy ra với mình.

Milan còn bỏ lỡ hai cơ hội ghi bàn khác khi cú vô-lê từ ngoài vòng cấm của Brocchi bị Boruc xuất sắc cản phá ở phút 81. Sau đó, trong phút bù giờ đầu tiên, Kaka có màn độc diễn từ giữa sân qua mặt Boruc nhưng một hậu vệ Celtic đã kịp cản phá pha dứt điểm cuối cùng của cầu thủ người Brazil.

Chiến thắng này giúp Milan giữ vững ngôi đầu bảng, trong khi kẻ bại trận Celtic cũng giành chiếc vé còn lại của bảng D, khi Shakhtar gục ngã trước Benfica.

Đội hình ra sân:
Milan:
Kalac; Cafu, Simic (Kaladze 30'), Bonera, Favalli; Gattuso, Pirlo (Brocchi 74'), Ambrosini; Kaka, Seedorf (Gourcuff 69'); Inzaghi.

Celtic: Boruc; Caldwell, Pressley, McManus, O’Dea; Hartley, McGeady, S Brown, Donati (Sno 70'), Jarosik (Zurawski 78'); McDonald (Vennegoor of Hesselink 65').

Bàn thắng: Inzaghi 70'

Shakhtar và 16 phút kinh hoàng

Để nuôi hy vọng mong manh có mặt ở vòng 16 đội, điều kiện cần và đủ của Shakhtar là vượt qua Benfica trên sân nhà đồng thời Celtic gục ngã ở. Thế nhưng, khi mà Milan đã giúp đỡ bằng việc đánh bại Celtic thì chính Shakhtar lại tự bắn vào chân mình khi bị Benfica 2 lần "bắn" thủng lưới trong vòng 16 phút.

Cơn ác mộng của Shakhtar bắt đầu ở phút thứ 6, khi tiền vệ Lewandowski phá bóng bất cẩn đến đúng tầm băng xuống của Cardozo. Không bỏ lỡ cơ hội, Cardozo đẩy bóng xâm nhẫp vòng cấm, vượt qua thủ thành Pyatov trước khi sút tung lưới đội chủ nhà.

071205-Cardozo_Shakhtar.jpg

Cardozo ghi cả hai bàn giúp Benfica đánh bại Shakhtar ngay tại Ukraina

Bàn mở tỉ số đầy bất ngờ giúp Benfica hưng phấn hơn và tạo được một thế trận khá tốt. Kết quả là đội quân của HLV Camacho sớm có được bàn thắng nhân đôi cách biệt sau đó 16 phút.

Từ đường chuyền bên cánh phải của Maxi Pereira, tác giả bàn thắng giúp Benfica cầm chân Milan 1-1 cách đây một tuần, Cardozo bật cao đánh đầu kỹ thuật khiến thủ thành Pyatov chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng lần thứ hai.

Nỗ lực của đội chủ nhà chỉ giúp họ có được bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 ở phút 30, sau khi David Luiz phạm lỗi với Lucarelli trong vòng cấm. Cú sút phạt đền sau đó của tiền đạo người Italia chạm chân thủ môn Quim và bay thẳng vào lưới.

Trong hiệp 2, dù nỗ lực nhưng Shakhtar không thể thay đổi được kết quả, và đành ngậm ngùi nhìn Benfica lấy đi chiếc vé vớt xuống dự Cúp UEFA.

Đội hình ra sân:

Shakhtar Donetsk: Pyatov; Srna, Kucher, Chygrynskiy, Rat; Ilsinho (Willian 67'), Lewandowski (Hubschman 57'), 'Fernandinho, Jadson; Brandao, Lucarelli (Gladkiy 74').

Benfica: Quim; Nelson, Luisao, David Luiz, Leo; Katsouranis, Petit, Maxi Pereira (Filipe 83'), Rui Costa, Di Maria (Assis 67'), Cardozo (Nuno Gomes 90').

Kết quả bảng D

Milan - Celtic 1-0
Inzaghi 70’

Shakhtar - Benfica 1-2
Lucarelli 30’/pen - Cardozo 6’, 22’

Xếp hạng chung cuộc bảng D
STT CLB Trận Thắng Hòa Thua HS Điểm
1 Milan 6 4 1 1 12-5 13
2 Celtic 6 3 0 3 5-6 9
3 Benfica 6 2 1 3 5-6 7
4 Shakhtar 6 2 0 4 6-11 6

Từ khóa:

Ý kiến của bạn