Brazil hút chết, Argentina thắng đẹp!

Brazil hút chết, Argentina thắng đẹp!

Brazil, đương kim vô địch Copa America, đội bóng 18 lần dự World Cup đã có khởi đầu vòng loại World Cup 2010 tệ hại. Các vũ công Samba hút chết ngay trận đầu ra quân đến làm khách Colombia trong trận đấu rạng sáng qua (15/10). Chỉ có may mắn mới giúp thầy trò HLV Dunga có được một điểm ra về. Trong khi đó, một thế lực khác ở khu vực Nam Mỹ, Argentina, đã có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Chile, mà nhân vật chính là tiền vệ Riquelme!

Brazil, đương kim vô địch Copa America, đội bóng 18 lần dự World Cup đã có khởi đầu vòng loại World Cup 2010 tệ hại. Các vũ công Samba hút chết ngay trận đầu ra quân đến làm khách Colombia trong trận đấu rạng sáng qua (15/10). Chỉ có may mắn mới giúp thầy trò HLV Dunga có được một điểm ra về. Trong khi đó, một thế lực khác ở khu vực Nam Mỹ, Argentina, đã có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Chile, mà nhân vật chính là tiền vệ Riquelme! 

071016-Brazil-1.jpg

Kaka (quần sáng) mất hút trong sự kèm chặt của các cầu thủ Colombia

Hành quân đến sân vận động El Campin tại thủ đô Bogota của Colombia , đội tuyển vàng – xanh có đầy đủ những hảo thủ. Nổi bật nhất là bộ đôi Kaka và Ronaldinho. Tuy nhiên, chơi áp đảo hơn là những chàng trai áo vàng phía chủ nhà Colombia . Trong phần lớn thời gian thi đấu, Colombia đã liên tiếp uy hiếp khung thành của thủ môn Julio Cesar. Các cầu thủ Wason Renteria, Freddy Grisales, Leao Ramirez liên tục bắn phá về phía cầu môn của đội khách Brazil , nhưng may mắn đã đứng về phía đội bóng của HLV Dunga.

Những gì mà các vũ công Samba làm được trong hiệp 1 chỉ là cú sút từ góc hẹp của Ronaldinho, song đã bị thủ môn Agustin Julio dễ dàng vô hiệu hóa. Đội khách dường như không đủ thể lực để chơi trên sân bóng có độ cao 2.600 m so với mực nước biển. Và trang phục lạ mắt xanh - trắng (thay vì trang phục truyền thống vàng – xanh) không đem lại kết quả như ý.

Hoà không bàn thắng trước Colombia , HLV Dunga cùng các học trò đã có màn ra mắt kém thuyết phục trong chiến dịch đến Nam Phi vào năm 2010.

Đêm trước đó (14/10), một loạt trận đấu vòng loại khu vực Nam Mỹ cũng diễn ra với các chiến thắng thuộc về Uruguay , Venezuela Argentina . Trong đó, đáng chú ý nhất là chiến thắng 2-0 của Argentina trước đối thủ ngang sức Chile . Người hùng lập công cho chiến thắng đầu tay của vũ đoàn Tango là tiền vệ đang thất sủng tại Villareal, Juan Roman Riqualme!

63.000 người trên sân vận động Monumental tại thủ đô Buenos Aires của Argentina hô vang “Riquelme! Riquelme!” trong hầu hết thời gian của trận đấu. Đội khách mới là những người tạo ra được tình huống nguy hiểm trước. Tuy nhiên, thủ môn Roberto Abbondanzieri đã vô hiệu hóa thành công các cú dứt điểm của Arturo Vidal (phút 4) và Humberto Suazo (phút 15).

Sau khi các cú sút của Carlos Tevez (đang khoác áo CLB Man Utd) và Maxi Rodriguez không thành công, Riquelme đã ghi liền 2 bàn thắng ở các phút 27 và 45 cho Argentina sau 2 cú sút phạt đẹp mắt sở trường. Nếu như ở lần sút phạt trước, khoảng cách giữa điểm đặt bóng và cầu môn Chile là 20m thì lần sau khoảng cách là 30m, nhưng điều đó đã trở nên vô nghĩa trước 2 cú sút không thể hoàn hảo hơn của nhạc trưởng Riquelme, buộc thủ thành của Chile phải vào lưới nhặt bóng trong sự bất lực.

Nếu may mắn hơn thì các cầu thủ áo sọc xanh da trời không phải dừng lại ở tỷ số 2-0. Nhưng chừng đấy cũng đủ cho thế giới thấy sức mạnh của “ông lớn” Nam Mỹ này.

Kết quả các trận đấu khác trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ: Uruguay có chiến thắng 5 sao trước Bolivia ; Peru Paraguay hoà nhau không bàn thắng. Ecuador, một đại diện có mặt tại World Cup 2006 đã bất ngờ thúc thủ ngay trên sân nhà trước đội tuyển đến từ “đất nước hoa hậu” Venezuela 0-1.

NHƯ THẢO (tổng hợp)

Từ khóa:

Ý kiến của bạn