Mexico tiếp tục khẳng định sức mạnh của một khách mời “hàng khủng” khi đánh bại Ecuador 2-1 trong trận đấu vừa kết thúc rạng sáng nay (2/7), qua đó giành vé đầu tiên vào tứ kết Copa America 2007. Trong khi đó, ĐKVĐ Brazil cũng đã biết được mùi chiến thắng khi Robinho lập hattrick trong trận đấu với Chile.
SỨC MẠNH CỦA MEXICO
Bước vào trận đấu này, Mexico đang có tinh thần rất cao nhờ chiến thắng 2-0 trước đội bóng ứng cử viên số 1 của bảng, nhà ĐKVĐ Brazil.
![]() |
Các cầu thủ Mexico ăn mừng chiến thắng |
Còn Ecuador, cũng chơi khá tốt ở trận đấu đầu tiên, dù thua 2-3 trước Chile trong ngày ra quân.
Thêm một trận thắng có nghĩa con đường vào tứ kết sẽ rộng mở hơn đối với Mexico, còn Ecuador cần một kết quả thuận lợi nếu không muốn sớm bị loại. Do đó, trận đấu đã diễn ra khá quyết liệt nhưng thiếu các pha lên bóng nguy hiểm về khung thành của nhau.
Song một sai lầm ở hàng phòng ngự đã buộc Ecuador trả giá bằng bàn thua sớm ở phút 20. Tận dụng sai lầm của đối thủ, Nery Castillo lừa qua cả thủ môn Cristian Rafael Mora trước khi đưa bóng vào lưới trống, giúp Mexico vươn lên dẫn trước 1-0. Đây cũng là tỷ số của hiệp thi đấu đầu tiên.
Có được bàn thắng dẫn trước, nên trong hiệp hai Mexico không chủ động chơi tấn công, mà họ phòng thủ chắc chắn ở sân nhà dưới sự chỉ đạo của đội trưởng Rafael Márquez, còn hàng công chơi rình rập chờ cơ hội.
Chơi cầm chừng suốt hiệp hai, Mexico vẫn có được bàn thắng gia tăng cách biệt. Chỉ đúng một phút sau khi vào sân, tiền đạo Blanco thực hiện đường chuyền lật bóng từ cánh phải vào vòng cấm để đồng đội vào sân trước đó- Omar Bravo, đón lọng đánh đầu chính xác giúp Mexico dẫn trước 2-0 ở phút 80.
Bàn thua dường như làm cho tinh thần các cầu thủ Ecuador sụp đổ hoàn toàn. Nên pha rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 85 từ pha sút bóng từ ngoài vòng cấm của Edison Méndez không còn nhiều ý nghĩa.
Thắng trận, Mexico đã có vé vào tứ kết với 6 điểm, thậm chí là ở ngôi nhất bảng B.
BRAZIL CÓ CHIẾN THẮNG BA SAO
Hat-trick của tiền đạo Robinho đã giúp nhà ĐKVĐ Brazil có chiến thắng 3-0 trước Chile và tiếp tục cuộc đua giành một vé tại bảng B lọt vào tứ kết Copa America 2007.
![]() |
Robinnho - người hùng của Brazil trong trận gặp Chile |
Sáng nay, vượt qua sức ép thất bại 0-2 trước Mexico trong ngày ra quân, các cầu thủ Brazil đã đánh bại Chile 3-0 trên SVĐ Monumental (chưa xây dựng xong) để tiếp tục hy vọng giành vé vào tứ kết.
Robinho đã thực hiện quả phạt đền gây tranh cãi trong sự phản đối kịch liệt của các cầu thủ Chile ở phút thứ 36 và thêm hai bàn thắng nữa trong 10 phút cuối để chấm dứt sự phản kháng của các cầu thủ Chile. Cả hai đội bóng đang có 3 điểm sau hai trận đấu tại bảng B.
Thất bại trong ngày ra quân như đánh vào niềm kiêu hãnh của các vũ công Samba. Họ thi đấu trên cơ Chile trong suốt hiệp 1, nhưng gặp sự phản kháng quyết liệt của hàng phòng ngự Chile, đội thi đấu với mục tiêu một trận hòa sau khi đã thắng Ecuador ở ngày ra quân.
Trong khi đang bế tắc thì Brazil bất ngờ có được quả phạt đền ở phút 36. Pha lật cánh từ cánh trái của đội trưởng Gilberto đã được thủ môn Claudio Bravo ôm gọn bóng, nhưng trọng tài bất ngờ chỉ tay vào chấm phạt đền.
Theo trọng tài Carlos Torres thì một hậu vệ Chile đã đẩy ngã Vagner Love trong vòng cấm. Tất nhiên, Robinho đã không bỏ lỡ cơ hội trời cho với một cú sút tầm thấp đánh bại thủ môn Bravo đưa Brazil dẫn trước 1-0.
Sau bàn thua, các cầu thủ Chile buộc phải dồn lên tấn công trong hiệp hai và tiền đạo Humberto Suazo đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn tốt nhất trong trận đấu cho Chile.
Anh đã có pha đi bóng trong vòng cấm làm hỗn loạn hàng phòng ngự Brazil, thậm chí là lừa qua cả thủ môn Doni, song lại không thể sút bóng lọt qua được 3 hậu vệ Brazil lui về ngăn cản.
Tấn công liên lục không ghi được bàn thắng, Chile đã phải trả giá. Tiền đạo Robinho đã bất ngờ tỏa sáng trong khoảng 10 phút cuối để có được hat-trick cho riêng mình và là hat-trick thứ hai của giải đấu này.
Robinho kết thúc hy vọng mong manh của các cầu thủ Chile bằng bàn thắng nâng đôi cách biệt ở phút 84. Sau đường tỉa bóng của Vanger Love, Robinho lao xuống bên cánh phải rồi tâng bóng nhẹ, đánh bại Bravo lần thứ hai trong trận đấu.
Ba phút sau, tiền đạo đang khoác áo Real ấn định chiến thắng bằng pha đi bóng từ khoảng cách 40 mét, loại hai trung vệ của Chile trước khi sút bóng chìm vào góc thấp bên phải ấn định chiến thắng 3-0 cho Brazil.
Theo TPO