Thử thách bản lĩnh Chelsea

Thử thách bản lĩnh Chelsea

Mục tiêu trở thành đội đầu tiên ở Anh lập kỳ tích giành 4 chức vô địch trong một mùa của Chelsea xem như khó hoàn thành sau bước ngoặt bị Bolton cầm chân 2-2 tại giải ngoại hạng cuối tuần qua. Giờ đây, mục tiêu của họ là chiếc cúp Champions League với kẻ ngáng đường Liverpool và trận chung kết Cúp FA với đại kình địch M.U.

Mục tiêu trở thành đội đầu tiên ở Anh lập kỳ tích giành 4 chức vô địch trong một mùa của Chelsea xem như khó hoàn thành sau bước ngoặt bị Bolton cầm chân 2-2 tại giải ngoại hạng cuối tuần qua. Giờ đây, mục tiêu của họ là chiếc cúp Champions League với kẻ ngáng đường Liverpool và trận chung kết Cúp FA với đại kình địch M.U.

070501 bong da.jpg

Lượt đi, thủ môn P. Cech của Chelsea chỉ có một pha cứu bóng đúng nghĩa, nhưng rạng sáng 2-5 sẽ khác... Ảnh: GETTY IMAGES

Nhưng trong giai đoạn họ cần đội hình lành lặn và một chút may mắn, thì Chelsea bỗng liên tiếp nhận tin không vui. Ballack phải mổ gối sớm hơn dự kiến, còn trung vệ Ricardo Carvalho cũng nghỉ đến hết mùa. Ông trời muốn trừng phạt nhà cầm quân ngạo mạn J. Mourinho, hay Chelsea đang trả giá cho việc căng mình cho tham vọng quá lớn của họ?

Vế sau có vẻ đúng hơn, bởi trận bán kết lượt về Champions League với Liverpool vào rạng sáng mai là trận đấu thứ 60 của Chelsea kể từ đầu mùa! Vì thế, chẳng có gì lạ khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đang tìm mọi cách nâng cao tinh thần các học trò: “Vẫn còn nhiều kỳ tích đợi chúng ta ở phía trước”.

VTV3, VTC1 dự kiến trực tiếp trận Liverpool – Chelsea lúc 1 giờ 45 ngày 2-5

Trước mắt, đoàn quân mệt mỏi của ông phải đối mặt Liverpool với hàng thủ xáo trộn. Tiền vệ M. Essien rất nhiều khả năng sẽ thay R. Carvalho. Đây chắc hẳn là tin mừng cho đội chủ sân Anfield. Ở trận thắng Chelsea 2-0 tại giải ngoại hạng Anh hồi tháng 1-2007, Essien phạm nhiều sai lầm trước sức ép của cặp tiền đạo cao to De Kuyt – P. Crouch khi đá trung vệ cùng C. Ferreira.

Tuy nhiên, trở lại sân Anfield lần này, Chelsea vẫn còn 2 trung vệ đúng nghĩa. Đội trưởng J. Terry chắc chắn đá chính, ngoài ra còn có Bouhlarouz sẵn sàng vào sân từ băng dự bị trong trường hợp ông Mourinho muốn tăng cường sức mạnh tuyến giữa.

Dù vậy, vẫn còn 2 sức ép đối với đội khách: Không khí ủng hộ cuồng nhiệt của CĐV Liverpool và sự công tâm từ trọng tài Manuel Enrique Mejuto Gonzalez. HLV Mourinho chắc hẳn không vui vẻ gì khi biết một trọng tài Tây Ban Nha được chỉ định cầm còi trận đấu có chủ nhà được dẫn dắt bởi HLV trưởng cũng như nhiều trụ cột Tây Ban Nha. Ông J. Gonzalez là người cầm còi trận chung kết cách đây 2 năm, khi Liverpool lội ngược dòng đánh bại AC Milan; cũng như trận Chelsea thua Bayern Munich 2-3 ở lượt về tứ kết mùa bóng đó, dù Mourinho chẳng có gì đáng phàn nàn về ông ở trận đấu này.

Chelsea chịu nhiều sức ép, nhưng Liverpool hẳn cũng khởi đầu trận đấu không thật sự thoải mái bởi gánh nặng sau lượt đi. Để một lần nữa có mặt ở chung kết, Liverpool cần thi đấu mạo hiểm hơn lượt đi – nơi họ chỉ có đúng một pha dứt điểm hiểm hóc nhưng Gerrard không thắng được P.Cech. Điều này có nghĩa là hàng thủ của họ cần phải cảnh giác trước các chân sút Chelsea, vốn ghi bàn 6/7 trận sân khách Champions League mùa này (thất bại 0-1 trên sân Werder Bremen tại vòng bảng)! Chỉ cần Joe Cole (rất có duyên ghi bàn vào lưới Liverpool), D. Drogba và nhất là A. Shevchenko (phá lưới Porto và Valencia trên sân khách) ghi 1 bàn, các chân sút Liverpool phải đáp trả 3 bàn.

Lịch sử cũng không ủng hộ Liverpool: Kể từ thất bại 0-2 trước Liverpool ở Anfield vào ngày 20-1, Chelsea bất bại trong 23 trận liên tiếp trên mọi mặt trận; trong lúc đội bóng thành phố cảng nước Anh chưa bao giờ ghi 2 bàn trước những đối thủ đồng hương ở các cúp châu Âu! Vì thế, với cách Chelsea lội ngược dòng tại Porto, Valencia, chúng tôi dự đoán Liverpool bị cầm chân có tỉ số.

Theo NLĐ

Từ khóa:

Ý kiến của bạn