Thứ Sáu, 28/02/2025 06:46 SA
Vòng 2 V-League 2011:
Mùa đông không lạnh
Thứ Sáu, 28/01/2011 09:30 SA

Ảnh hưởng từ đợt rét đậm cùng không khí Tết Nguyên đán đang đến gần nhưng vòng 2 V-League 2011 vẫn diễn ra căng thẳng và quyết liệt. Chênh lệch về lực lượng giữa các đội vẫn chưa được thể hiện trên sân nên khoảng cách trên bảng xếp hạng cũng chỉ tương đối.

 

Giành chiến thắng trong cả hai trận derby thủ đô, Hà Nội T&T vẫn giữ được sự ổn định của nhà vô địch. Khó có thể nói đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng xuất sắc khi độc chiếm ngôi đầu nhưng ở họ có sự hội tụ của bản lĩnh và cả vận may. Hà Nội T&T là một tập thể gắn kết, lực lượng đồng đều ở cả ba tuyến và quan trọng nhất là họ có quyết tâm. Chiến thắng trước hai đội bóng được coi là ứng cử viên xuống hạng chưa nói lên được nhiều điều. Tuy nhiên, nếu giữ được sự ổn định khi V-League trở lại sau Tết Nguyên đán, Hà Nội T&T vẫn là một đối thủ khó bị đánh bại với bất kỳ đội bóng nào.

 

V. Ninh Bình và Navibank SG bị soi rất kỹ ở mùa giải này bởi những bản hợp đồng tiền tỉ và không giấu giếm khát vọng lật đổ. Thế nhưng, cuộc đụng độ của hai “thiếu gia” mới nổi này ngay tại vòng 2 lại không hấp dẫn như mong đợi. Có vẻ như cả hai HLV Nguyễn Văn Sỹ và Mai Đức Chung đều phải cần thêm thời gian để lắp ghép các ngôi sao thành một công thức để chiến thắng. Với hai điểm có được sau hai lượt trận cả Navibank SG và V.Ninh Bình đứng trước nguy cơ bị các đội khác bỏ xa trong cuộc đua đường dài.

 

Gây thất vọng không kém là hai đại gia một thời Đồng Tâm Long An và Hoàng Anh Gia Lai. Lực lượng mỏng không được bổ sung, xáo trộn trên băng ghế huấn luyện, Đồng Tâm Long An đang dần đánh mất bản sắc của mình. Thất bại trên sân của “ngựa ô” K.Khánh Hòa đã chỉ ra những điểm yếu chết người của nhà cựu vô địch V-League: hàng thủ mong manh cùng sự già nua của các cầu thủ. Ngược lại với Đồng Tâm Long An, mùa này Hoàng Anh Gia Lai trình làng một loạt cầu thủ hết sức trẻ trung. Tuy nhiên, sự non kém kinh nghiệm của những đôi chân trẻ khiến “đại gia phố núi” phải gánh chịu hai thất bại liên tiếp. Nếu như không thể tận dụng quãng nghỉ Tết Nguyên đán để xốc lại đội hình, hy vọng trở lại ngôi cao nhất sẽ trở nên xa vời.

 

Sông Lam Thanh Hóa và Hà Nội ACB là hai đội bóng bị điểm mặt chỉ tên cho cuộc chiến trụ hạng từ trước khi V-League khởi tranh. Chiến thắng trước Hà Nội ACB trong ngày khai mạc nhưng đến vòng đấu thứ hai này, đội bóng xứ Thanh đã hiện nguyên hình là một đội bóng nhà nghèo với nguồn lực hạn chế. Ngôi sao sáng nhất của Sông Lam Thanh Hóa, HLV Lê Thụy Hải không thể giúp đội nhà tránh khỏi trận thua tan nát trước Hải Phòng Hà Nội. Tân binh Hà Nội ACB dường như vẫn chưa bắt nhịp được với nhịp thở V-League khi nhanh chóng rơi xuống vị trí cầm đèn đỏ.

 

Vòng đấu thứ 2 còn căng thẳng với trận cầu đinh trên sân Vinh khi vượt qua XM.Hải Phòng với tỉ số 3-1. TĐCS Đồng Tháp đã biến sân Long Xuyên thành sân nhà Cao Lãnh khi vượt qua nhà cựu vô địch SHB Đà Nẵng trong cuộc rượt đuổi kết thúc với tỉ số 3-2.

 

V-League sẽ tạm nghỉ Tết Nguyên đán sau vòng hai. Quãng nghỉ không dài nhưng cần thiết để các CLB có những điều chỉnh về con người, lối chơi nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến khốc liệt phía trước. V-League 2011 hứa hẹn nhiều căng thẳng khi mà khoảng cách giữa các đội bóng ngày càng được thu hẹp dần.

 

P.V (tổng hợp)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:


Đổi mã
Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek