Thứ Năm, 27/02/2025 12:16 CH
Dư âm vòng knock-out Champions League:
“Nốt trầm” Real Madrid
Thứ Sáu, 12/03/2010 07:40 SA

Lượt trận đầu tiên vòng knock-out Champions League diễn ra với nhiều diễn biến hấp dẫn. Những đội bóng được đánh giá cao như M.U, Arsenal hay Bayern Munich đều có mặt ở vòng tứ kết. Tuy nhiên, việc Real Madrid nhiều “sao” bất ngờ bị loại khỏi sân chơi danh giá nhất châu Âu, khiến người hâm mộ không khỏi bị sốc.

 

nt.jpg

Bị Lyon buộc dừng bước tại vòng 1/8 là tủi hổ của Real

 

Khi trọng tài Rizzoli thổi hồi còi kết thúc 90 phút tranh tài trên sân Bernabeu, cũng là lúc Ronaldo và các đồng đội ngã sập xuống sân. Trên khán đài hơn 80.000 cổ động viên liên tục la ó bởi kết quả tồi tệ của đội bóng áo trắng. Ở khu vực kỹ thuật, HLV Pellegrini cũng lẳng lặng rời sân, trước khi buộc phải “trần tình” với báo chí trong cuộc họp báo sau đó. 

 

Đội bóng áo trắng có một khởi đầu như mơ khi Ronaldo sớm mở tỉ số trận đấu sau pha dốc bóng tốc độ bên cánh trái rồi tung cú sút chân trái tuyệt đẹp “xâu kim” thủ thành Lloris của đội khách. Những phút sau đó, đội bóng Hoàng gia chơi cực kỳ hưng phấn với ba mũi tấn công Kaka – Ronaldo - Higuain. Trong khi Lyon “biết thân, biết phận” chơi phòng ngự co cụm, nhường hoàn toàn tuyến giữa cho đối thủ và chỉ cắm mỗi Lisandro trên hàng công. Gần như trong hiệp 1, bóng chỉ lăn bên phần sân của đội khách Lyon, nhưng các chân sút của đội bóng áo trắng đã không chắt chiu cơ hội, để rồi tất cả đã thay đổi hoàn toàn trong hiệp 2. Phút 75, Pjanic băng lên dứt điểm cực mạnh khiến Casillas bất lực trong việc cản phá, san bằng tỉ số 1-1 cho Lyon trong sự câm lặng của hàng vạn cổ động viên tại Bernabeu.

 

Trong những thời điểm cần đến sự bùng nổ của những cá nhân sáng giá và tố chất của một đội bóng lớn như Real, thì người hâm mộ lại bất ngờ chứng kiến một bộ mặt bạc nhược của các cầu thủ áo trắng trên sân. Những Kaka, Ronaldo hay Granero đều không phát huy lối chơi tập thể cần thiết, thay vào đó là những pha dốc bóng đơn điệu vào hàng phòng ngự nhiều tầng mà Lyon đã dựng sẵn. Lối chơi của Real vì thế đã vỡ vụn trong những phút còn lại. Sau trận đấu, giới chuyên môn không ngần ngại thừa nhận Real hiện nay vẫn chưa thể sánh ngang với Real của thập niên trước, mặc dù thời điểm này họ đang đạt phong độ rất cao tại La Liga. Thêm vào đó, khả năng cầm quân của HLV Pellegrini cũng đang bị đặt một dấu hỏi lớn sau những sai lầm chiến thuật mà ông thầy người Chile đã áp dụng trong trận đấu với Lyon. Người hâm mộ bất ngờ về cách sắp xếp đội hình xuất phát của Pellegrini trong trận đấu vừa qua, khi Granero ra sân ngay từ đầu thay cho cầu thủ người Hà Lan Van der Vaart - một cầu thủ đang có phong độ cao tại La Liga. Những pha xử lý bóng lóng ngóng trên sân của Granero đã không ít lần làm giảm nhịp độ tấn công của đội bóng Hoàng gia đã nói lên tất cả điều đó. Mặc dù nhận thấy đội bóng của mình đang gặp bế tắc trong các pha triển khai bóng ở những phút còn lại của trận đấu (sau khi Pjanic ghi bàn ở phút 75 ) nhưng HLV Pellegrini gần như bị “tê liệt” trên băng ghế chỉ đạo, khi hầu như không có phương án nào khả thi để thay đổi cục diện. Những sự thay đổi người sau đó của ông thầy người Chile vì thế cũng không phát huy được hiệu quả. Với thất bại trước Lyon, không những Real tự tay đánh mất cơ hội nâng chiếc cúp vô địch Champions ngay tại sân nhà Bernabeu (nơi tổ chức trận chung kết Champions League mùa bóng năm nay) mà còn tạo ra một kỷ lục buồn khi 6 mùa giải liên tiếp không vượt qua được vòng 1/8 Champions League.

 

NGÔ NHẬT

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek