Tối nay và rạng sáng mai (11/3), các trận lượt về vòng 1/8 Champions League sẽ tiếp tục diễn ra.
Dù đang bị dẫn trước 1 bàn nhưng khi trở về sân nhà Real sẽ thể hiện bộ mặt khác
Cuộc hội ngộ giữa M.U và AC Milan chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Câu chuyện không đơn thuần xoay quanh những trạng thái cảm xúc của các cổ động viên trước sự trở về “mái nhà xưa” Old Trafford của chàng tiền vệ hào hoa David Beckham, mà người hâm mộ của hai đội bóng này đang hy vọng họ lại được chứng kiến một bữa tiệc bóng đá với lối chơi tấn công “rực lửa”, giống như những gì đã thể hiện ở trận lượt đi. Đang nắm giữ mọi lợi thế về mặt tỉ số (thắng 3 -2 trên sân San Siro) cũng như yếu tố sân nhà và cổ động viên nhà, nhưng không vì thế mà thầy trò Sir Alex có thể chủ quan. Ông thầy người Scotland chắc chắn sẽ không quên những giây phút bùng nổ của các cầu thủ áo sọc đỏ - đen trong trận lượt đi, trong khi các học trò của ông gần như chỉ biết phá bóng và chống chọi với những đợt tấn công như vũ bão của đội chủ sân San Siro. Tuy nhiên, trong một trận đấu mà M.U tỏ ra “cam chịu” và khôn ngoan hơn chủ nhà khi ấy là AC Milan đã không có được lợi thế cho trận lượt về này.
Nếu muốn đi tiếp, thầy trò HLV Leonardo phải thắng M.U tối thiểu 2 – 0. Đây gần như là nhiệm vụ “bất khả thi” của thầy trò HLV Leo nếu xét về lý thuyết, bởi đơn giản “quỷ đỏ” đang có phong độ rất ấn tượng tại giải Ngoại hạng. Thêm vào đó, sẽ không có nhiều người tin rằng một đội quân thiện chiến với những cầu thủ đã từng hai lần góp mặt ở hai trận chung kết Champions League gần đây nhất lại gục ngã ngay trên sân nhà khi đang nắm giữ quá nhiều lợi thế như vậy. Tuy nhiên, cơ hội chưa hẳn là đã hết với
Cùng thời điểm, đoàn quân của HLV Pellegrini sẽ có trận đấu “sống còn” trên sân nhà Bernabeu với đại diện của nước Pháp Lyon. HLV Les Gones chắc chắn đã lường trước được sức mạnh của các cầu thủ Real Madrid, đặc biệt là sau cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của họ trước Sevilla để trở lại ngôi vị số 1 tại La Liga mới đây. Bên cạnh đó, đội bóng miền
NGÔ NHẬT