Thứ Sáu, 28/02/2025 02:09 SA
V - League 2010:
Le lói chân sút nội
Thứ Tư, 03/03/2010 07:30 SA

Đã gần mười năm nay, các chân sút ngoại thay nhau độc chiếm ngôi vua phá lưới sân chơi danh giá nhất bóng đá Việt Nam. V-League 2010 cũng không ngoại lệ khi mà các con số thống kê đều nghiêng về các cầu thủ ngoại quốc hoặc nhập tịch.

 

le.jpg

Sự “lên tiếng” của Được Em sẽ giúp cho các chân sút nội nỗ lực thi đấu tại V-League

 

Tuy nhiên, với việc cầu thủ Được Em (Cao su Đồng Tháp) lập được hat-trick rất ấn tượng vào lưới Vissai Ninh Bình ở vòng 3 mới đây và ghi tên mình vào danh sách ghi nhiều bàn thắng nhất tại V-League 2010 (4 bàn), người hâm mộ bóng đá Việt Nam hy vọng đây sẽ là “đòn bẩy” giúp các chân sút nội có thêm động lực để thay đổi thực tế buồn trong nhiều mùa bóng đã qua.

 

Sau khi Hồ Văn Lợi (Cảng Sài Gòn trước đây) lên ngôi vua phá lưới mùa bóng 2001-2002, sân chơi V-League vẫn chưa một lần chứng kiến thêm bất kỳ một chân sút nội nào lên ngôi vua phá lưới. 7 mùa giải gần đây, cuộc đua chỉ là chuyện nội bộ của những tiền đạo ngoại, từ Achilefu, Amaobi cho tới Kesley, De Jesus, Almeida hay Merlo. Vì thế, không có gì khó hiểu khi các HLV của các đội bóng vẫn ưu tiên cho những chân sút ngoại trên hàng công. Đây là một thực tế buồn của người hâm mộ và của nền bóng đá Việt Nam nói chung trong nhiều năm qua. Khách quan mà nói, các chân sút ngoại có những tố chất và lợi thế nhất định để trở thành vua phá lưới.

 

Điểm qua một vài cái tên sáng giá của chân sút nội như Công Vinh, Đình Tùng, Quang Hải, Việt Thắng, Văn Quyến, Thanh Bình... ai cũng biết họ là những gương mặt quen thuộc của các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nhưng nhìn chung, nếu xét về khả năng toàn diện của một cây săn bàn thì họ không thể sánh bằng những chân sút ngoại từng làm mưa làm gió trong suốt những mùa bóng qua. Nếu như Văn Quyến, Quang Hải, Đình Tùng được xếp vào mẫu tiền đạo có kỹ thuật và “độ quái” cao thì họ lại bị hạn chế về thể hình và khả năng chơi bóng bổng. Trong khi Việt Thắng, Thanh Bình, Sỹ Mạnh hay Ngọc Thanh thuộc mẫu cầu thủ chơi năng nổ và có khả năng tì đè tốt nên chủ yếu đóng vai trò “làm tường” cho các đồng đội tuyến sau băng lên ghi bàn. Mỗi người đều có những thế mạnh và những “đòn độc” của riêng mình.

 

Chỉ mới trải qua 3 vòng đấu, nhưng thật bất ngờ khi người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của V – League 2010 là một cầu thủ nội không được đánh giá cao trước mùa bóng. Không phải Công Vinh, Việt Thắng, Văn Quyến hay Quang Hải… mà là một cái tên tưởng đã chìm vào quên lãng trong tâm trí của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Lương Văn Được Em từng được xem là ẩn số thú vị dưới thời HLV người Áo Alfred Riedl, khi ông dẫn dắt tuyển U23 Việt Nam cách đây 3 năm. Tuy nhiên, những chấn thương và căn bệnh đau dạ dày đã lấy mất cơ hội thể hiện mình của tiền đạo vùng Đồng Tháp Mười. Bẵng đi một thời gian, cầu thủ sinh năm 1985 này trở lại thật ấn tượng. Trong vai trò tiền vệ phải, cầu thủ này đã ghi được 4 bàn thắng (trong đó có một hat-trick) và vô số những đường kiến tạo thông minh cho đồng đội ghi bàn.

 

NGÔ NHẬT

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek