V-League 2010 chỉ mới trải qua 3 vòng đấu, nhưng đã có những tín hiệu cho thấy đây sẽ là một mùa giải sôi động và chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ. Bên cạnh khoảng cách chuyên môn được thu hẹp, người hâm mộ bắt đầu cảm nhận sân chơi danh giá nhất bóng đá Việt
Việc Cao su Đồng Tháp (phải) đè bẹp Vissai Ninh Bình 5-2 là một bất ngờ
Xếp hạng sau lượt đấu thứ ba: SHB Đà Nẵng, B Bình Dương, T&T Hà Nội, Hòa Phát Hà Nội (cùng 6 điểm); ĐTLA (5 điểm); Đồng Tháp, Hải Phòng, Navibank SG, Ninh Bình (cùng 4 điểm); HAGL, Khánh Hòa (cùng 3 điểm); SLNA (2 điểm) và hai đội Nam Định, Thanh Hóa mới vẻn vẹn 1 điểm. |
Không có gì ngạc nhiên khi tại vòng đấu thứ 3, người hâm mộ Việt Nam đều hướng về trận cầu tâm điểm trên sân Pleiku giữa đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai và B. Bình Dương. Không thể bỏ qua những yếu tố truyền thống trong những lần đối đầu trước đây, giữa hai đội bóng từng được xem là thế lực của bóng đá Việt Nam, nhưng điều mà người hâm mộ quan tâm hơn cả là việc HLV Kiatisak và các học trò sẽ thể hiện bộ mặt nào, sau hai trận không biết đến mùi chiến thắng. Tỉ số 2 – 0 đã phần nào phản ánh đúng cục diện của trận đấu, đã có những dấu hiệu tích cực của đội chủ sân Pleiku sau trận thắng quan trọng này. Tuy nhiên, chiến thắng của đội chủ nhà có sự đóng góp “tích cực” của đội khách, khi các học trò của ông Mai Đức Chung gần như đi bộ trong suốt 90 phút trên sân Pleiku. Đang có được phong độ cao hơn đối thủ và tung ra đội hình mạnh nhất với hy vọng “phá dớp” 3 mùa bóng không biết chiến thắng trên sân đội bóng phố núi, nhưng bên ngoài đường pitch HLV Mai Đức Chung gần như bất lực trong việc chỉ đạo các học trò của mình. Vũ Phong, Kesley Hùynh Alves hay Philani vẫn chơi đầy cố gắng, nhưng với lịch thi đấu dày đặc ở các mặt trận mà B.Bình Dương đang tham gia đã lấy mất đi thể lực tốt nhất của họ. Dù thua trận nhưng đội bóng miền Đông Nam Bộ vẫn đang ở ngôi đầu trên bảng xếp hạng. Chẳng ai nghi ngờ về sức mạnh và đẳng cấp của B.Bình Dương trong làng bóng đá Việt Nam, nhưng sau trận thua trước đội bóng phố núi, rõ ràng HLV Mai Đức Chung cần phải có chiến lược cụ thể hơn, bởi chỉ một vài trận đấu “hụt hơi” như vậy nữa, chắc chắn tình cảnh của đội bóng “đất Thủ” sẽ thay đổi.
Ngoài trận cầu “đinh” ở Pleiku, vòng 3 V-League 2010 cũng chứng kiến nhiều trường hợp bị “lật kèo”. Những chiến thắng đậm của Đồng Tháp, XM Hải Phòng và Đồng Tâm Long An trước những đội được đánh giá cao hơn như Ninh Bình, Sông Lam Nghệ An và Hà Nội T&T đã gây bất ngờ với người hâm mộ. Dù được chơi trên sân nhà, nhưng chẳng ai dám tin đội bóng xứ Đồng Tháp Mười có thể “nện” cho đội bóng của những đôi chân bạc tỉ như Vissai Ninh Bình với tỉ số 5 -2. Không ai còn nhận ra “chùm sao” ở đội Vissai Ninh Bình thi đấu quá nặng nề và yếu hẳn trong các pha tranh chấp. Ngược lại Được Em tỏa sáng khi ghi hat-trick của mùa giải trong chiến thắng ấn tượng của Đồng Tháp. Tương tự trên sân Vinh, đội khách XM Hải Phòng dù bị đánh giá yếu hơn đã có chiến thắng đậm 4-2, qua đó cải thiện đáng kể hình ảnh của mình qua các pha lập công của Đặng Văn Robert, Leandro, John Wole và Lazaro. Trong khi đó, dù được kỳ vọng nhiều, nhưng với 2 điểm sau ba lượt trận, đội bóng từng đứng vị trí thứ 3 mùa giải trước Sông Lam Nghệ An chắc chắn còn nhiều việc phải làm.
NGÔ NHẬT