Bị Aston Villa dẫn trước từ sớm, nhưng nhờ bản lĩnh dày dạn cộng thêm sự bùng nổ của Owen & Rooney, M.U xuất sắc lội ngược dòng thắng 2-1, lần thứ hai liên tiếp đăng quang Carling Cup, tối 28/2.
Cup Liên Đoàn là danh hiệu đầu tiên cho Rooney và MU mùa này. - Ảnh: AFP
Đúng như tuyên bố trước trận, HLV Alex Ferguson để tiền đạo chủ lực Wayne Rooney ngồi trên ghế dự bị, trên hàng công là bộ đôi Michael Owen - Berbatov. Trấn giữ khung thành của MU không phải là Van der Sar mà là thủ môn dự bị Kuszczak. Bên phía Aston Villa, HLV Martin O’Neil chứng tỏ tham vọng giành chức vô địch khi tung ra sân đội hình mạnh nhất vào thời điểm này, với Heskey và Agbonlahor đá cặp ở tuyến trên.
Aston Villa khởi đầu không thể tuyệt hơn, với bàn mở tỉ số do Milner thực hiên. Phút thứ 4, Ashley Young tỉa khe để Agbonlahor thoát xuống. Vidic bị bỏ lại phía sau, đành kéo áo rồi truy cản trái phép đối phương trong vòng cấm. Trọng tài Phil Dowd lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền, nhưng không tặng trung vệ người
Chơi tốt, nhưng Owen lại không gặp may, rời sân cuối hiệp một vì chấn thương. Tuy nhiên, khi cánh cửa cơ hội mở ra, Rooney đã nhanh tay chộp lấy nó. Chính tiền đạo người Anh mang nỗi ác mộng đến trước cầu môn Friedel, đánh đầu ghi bàn đẳng cấp, đem về chiếc cúp đầu tiên cho M.U ở mùa giải này.
Sau trận đấu, HLV Martin O’Neill cho rằng nếu trọng tài bắt đúng, truất quyền thi đấu của Nemanja Vidic, chức vô địch Carling Cup đã thuộc về Aston Villa chứ không phải là M.U. Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Ferguson lại lên tiếng cho rằng quyết định không phạt thẻ đỏ với Vidic của trọng tài Phil Dowd là hoàn toàn chuẩn xác. Bên cạnh đó, vị chiến lược gia người
Từng 3 lần giành Cup, nhưng đây mới là lần đầu tiên M.U bảo vệ thành công danh hiệu này. Trong khi đó, giấc mơ giải cơn khát danh hiệu kéo dài đã 14 năm qua của Aston Villa một lần nữa tan vỡ.
TRẦN NGÔ (tổng hợp)