Chịu nhiều sức ép sau 2 vòng đấu không biết mùi chiến thắng, các học trò của HLV Kiatisak có chiến thắng khá ấn tượng trên sân Pleiku trước B. Bình Dương.
Các cầu thủ HAGL đã có chiến thắng đầu tiên tại V-League 2010
Sau những phút đầu chơi thận trọng, Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ chơi nhanh với những đường lên bóng tốc độ ở hai biên. Phút 15, từ nỗ lực chuyền bóng của Đoàn Văn Sakda bên cánh phải, Minh Thiện có mặt kịp thời dứt điểm căng làm tung lưới thủ môn Thế Anh, mở tỉ số cho đội chủ nhà. Có được bàn thắng, các cầu thủ đội bóng phố núi chơi càng hưng phấn. Những pha phối hợp của họ trở nên mạch lạc và khá sắc sảo. Trong khi đó, đội khách B. Bình Dương tỏ ra khá mệt mỏi sau khi phải căng sức để thi đấu ở cả ba mặt trận là V – League, Cúp Quốc gia và AFC Cup. Những pha phối hợp của các học trò HLV Mai Đức Chung thường bị các trung vệ của đội chủ nhà “đánh chặn” trước vòng cấm. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi những phút còn lại của hiệp 1, các cầu thủ đội chủ nhà liên tục tạo ra sức ép trước khung thành thủ môn Thế Anh. Phút 24, Hoàng Anh Gia Lai suýt gia tăng cách biệt khi Uwanaka băng xuống đối mặt với thủ môn Thế Anh. Tuy nhiên, tiền đạo của đội chủ nhà bị trọng tài bắt việt vị do đã đứng dưới trung vệ cuối cùng của B. Bình Dương khi nhận đường chuyền của Evaldo. Chỉ ít phút sau, Tăng Tuấn đã bỏ lỡ một cơ hội mười mươi để nâng tỉ số lên 2-1 cho đội nhà. Từ pha tạt bóng bên cánh phải của Minh Thiện, Tăng Tuấn băng vào dứt điểm trong tư thế khá thoải mái, tuy nhiên cú sút của cầu thủ này lại đi vọt xà đáng tiếc. Dấu ấn duy nhất của đội khách B. Bình Dương trong hiệp 1 là pha dứt điểm bằng chân trái của Vũ Phong trong vòng cấm, nhưng không tạo được sóng gió trước khung thành của thủ môn Hoàng Công Vương.
Bước sang hiệp 2, HLV Mai Đức Chung quyết định tung Hữu Thắng vào sân nhằm tăng cường “chất thép” cho hàng tiền vệ. Vì vậy, tuyến giữa của đội bóng Nam Bộ chơi khởi sắc hơn trong những phút đầu. Lần lượt Philani, Amaobi, Kesley Huỳnh Alves thay nhau uy hiếp khung thành HAGL. Trong khi đó, với lợi thế tâm lý có được trong hiệp 1, HLV Kiatisak chỉ đạo các học trò chơi đôi công. Phút 72, từ nỗ lực tranh cướp bóng của Tăng Tuấn, bóng đến chân Evaldo và tiền đạo này đã đi bóng đầy dũng mãnh bên cánh trái trước khi tung ra cú sút căng chéo góc hạ gục thủ môn Thế Anh nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ nhà trong sự phấn khích của các cổ động viên có mặt trên sân Pleiku.
Những phút cuối diễn ra khá căng thẳng khi các cầu thủ của hai đội thay nhau phạm lỗi thô bạo. Trong một pha tranh bóng giữa Evaldo và Hữu Thắng, xô xát đã xảy ra giữa cầu thủ hai đội. Trọng tài Hoàng Anh Tuấn đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của cả Hữu Thắng và Hoàng Vương của đội khách và Evaldo của đội chủ nhà. Tuy nhiên, tỉ số 2 – 0 nghiêng về đội bóng phố núi được giữ nguyên đến hết trận đấu.
Như vậy, HLV Kiatisak đã có chiến thắng đầu tay với Hoàng Anh Gia Lai sau 3 vòng đấu. Có thể nói chiến thắng trước một đội bóng mạnh như B.Bình Dương là tiền đề tâm lý quan trọng giúp cho đội bóng phố núi có thể chơi tốt hơn trong những vòng đấu tiếp theo. Trong khi đó, sau trận thua này HLV Mai Đức Chung sẽ có nhiều việc phải làm để cân bằng lực lượng cho những giải đấu mà mình tham gia, nếu không muốn rơi vào cảnh trắng tay như mùa bóng trước.
Kết quả các trận đấu khác của vòng 3 - Hòa Phát HN – LS Thanh Hóa: 3-2 - Megastar - TDCS Đồng Tháp – XM The Vissai Ninh Bình: 5-2 - SHB Đà Nẵng – K.Khánh Hòa: 2-0 - SLNA – XM.HP: 2-4 - ĐT.LA – Hà Nội T&T: 2-0 |
NGÔ NHẬT