Tết này - Thơ HOÀNG NGỌC ANH

Tết này - Thơ HOÀNG NGỌC ANH

Nỗi nhớ ươm vàng mai cúc Chuyến tàu vừa kịp chiều nay Rạo rực lòng bao ngăn mới Khúc hát quê nhà say say

Nỗi nhớ ươm vàng mai cúc

Chuyến tàu vừa kịp chiều nay

Rạo rực lòng bao ngăn mới

Khúc hát quê nhà say say

Như chưa bao giờ kịp nghĩ

Người đi trăm nẻo quay về

Vị quê ngấm tầng ký ức

Quanh mùa trái trĩu ước mơ

Năm xưa - Tết nghèo vắng bố

Ra vào bữa chẳng còn ngon

Xuân nay phố phường khởi sắc

Ngàn hoa thức giấc đầy hương

Tưởng tượng!... Tết không còn pháo

Tiếng cười vui ấm râm ran

Háo hức em thơ áo mới

Đồng tiền mừng tuổi hồng thêm.

Từ khóa:

Ý kiến của bạn