Thứ Năm, 25/04/2024 10:48 SA
Ðại tá Ðoàn Hoài Trung: Người lính tài hoa, nặng tình với quê hương
Thứ Sáu, 19/08/2016 14:10 CH

Nhắc đến đại tá Ðoàn Hoài Trung (Trưởng đại diện Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội nhân dân Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh), nhiều người trong giới văn nghệ sĩ và báo chí Việt Nam nói chung và tại TP Hồ Chí Minh nói riêng đều biết đến anh. Bởi anh là một sĩ quan quân đội đức độ, một nhà báo năng nổ nhiệt tình, một nghệ sĩ nhiếp ảnh tài hoa, một nhà văn giàu lòng nhân ái, một nhà thơ đa tình lãng mạn, một đạo diễn truyền hình sắc sảo, một thủ trưởng hết mực thương yêu lính, một người thầy đáng kính của lớp văn nghệ sĩ, phóng viên trẻ, một “thủ lĩnh” đầy uy tín của bạn bè đồng nghiệp. Ðặc biệt anh là người nặng tình với quê hương anh - Phú Yên tươi đẹp.

 

Đại tá Đoàn Hoài Trung trao quà tết cho bà con nghèo - Ảnh: CTV

 

Có thể nói, Đoàn Hoài Trung là tấm gương hết sức phong phú và đa dạng. Ở anh kết tụ nhiều đức tính tốt hiếm có của người đàn ông “10 trong 1” và hơn thế nữa! Từ nhiều năm qua, tôi không khỏi khâm phục, ngưỡng mộ đại tá Đoàn Hoài Trung và luôn xem anh như là người anh đáng tin cậy, là chỗ dựa tinh thần vững chắc trong quá trình tác nghiệp làm báo, nhất là mỗi khi gặp khó khăn trong công tác tuyên truyền báo chí về đề tài quân đội, anh đều giúp đỡ tôi gỡ rối một cách nhẹ nhàng bằng kiến thức sâu rộng và mối quan hệ thân thiết với cơ sở của anh. Lúc nào anh cũng bận rộn với công việc, dường như thời gian không đủ để dành cho anh. Anh không bao giờ ngại khó, ngại khổ mà chỉ ngại không đủ thời gian để làm việc và thực hiện biết bao dự định trong tương lai. Chính vì thế, mọi người trìu mến gọi anh là “người đàn ông của công việc” và ví anh như “cánh chim không mỏi”…   

 

Đoàn Hoài Trung được sinh ra và lớn lên tại Thủ đô Hà Nội, trong một gia đình giàu lòng yêu nước, có truyền thống cách mạng lâu đời. Cha mẹ anh đều là cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc. Cha anh là đại tá quân đội quê ở Phú Yên, mẹ anh là cô gái xứ Huế nết na đi theo cách mạng. Anh trai anh cũng là một đại tá quân đội. Nhờ lớn lên trong chiếc nôi cách mạng ấy nên dòng máu “cộng sản” thấm vào anh từ lúc nào không biết. Thêm vào đó là những ngày tuổi thơ dữ dội trên đất Bắc, hồi đó thế hệ trẻ như anh đều phải sống xa cha mẹ đi sơ tán, hàng ngày đội mũ rơm đi học để tránh bom đạn của giặc Mỹ… Vì thế, vừa đến tuổi trưởng thành anh đã thi vào đại học quân sự, được điểm cao, anh được cử đi học tại  Học viện Quân sự  Bờ-ru-nô (Cộng hòa Séc). Sau khi tốt nghiệp bằng đỏ tuyệt đối với chuyên ngành Kỹ sư điện tử Hàng không ở nước ngoài, anh trở về công tác tại Tiểu đoàn Thông tin - Ra đa của Sư đoàn Không quân 370 (thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam hiện nay).

 

Những tưởng suốt đời đi theo con đường kỹ thuật như cha anh, TS Đoàn Văn Quảng, Viện trưởng Viện Khoa học hàng không đầu tiên của Việt Nam, nhưng từ năm 2002, anh bất ngờ rẽ sang con đường làm báo khi đang là thiếu tá, Trợ lý Thông tin Sư đoàn 370 đầy tương lai. Giải thích về “bước ngoặt” này trong đời mình, anh vui vẻ cho biết: “Tôi chuyển sang nghề báo như một cơ duyên vậy. Lúc đó, Báo Phòng không - Không quân mới thành lập nên thiếu phóng viên, thấy tôi có năng khiếu viết báo trong đơn vị nên cấp trên liền cử tôi sang làm báo. Không ngờ, sang lĩnh vực mới này, tôi cảm thấy rất yêu nghề. Từ đó, với kiến thức quân sự sẵn có, tôi lao vào viết báo với tất cả niềm đam mê cháy bỏng…”. Là người lính tuyên truyền về người lính thì còn gì gần gũi, thuận tiện và sâu sắc cho bằng nên anh viết báo bằng chính nhịp đập của trái tim mình. Vì thế, những bài viết của anh được đông đảo cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng Phòng không - Không quân đón đọc và khen ngợi.

 

Để rộng đường tuyên truyền về người lính trên các lĩnh vực và ở các quân chủng, binh chủng trong quân đội, từ năm 2005, anh chuyển sang làm phóng viên Báo Quân đội Nhân dân. Từ đây, bước chân anh tung hoành ngang dọc khắp các thao trường, biên cương, hải đảo… Chẳng thế mà đi đến đâu, hễ nhắc đến tên anh, các cán bộ chiến sĩ đều biết và trìu mến gọi anh là nhà báo của lính! Còn anh thì thừa nhận: “Niềm đam mê lớn nhất của tôi là khắc họa hình ảnh người lính trong từng bài báo, tấm ảnh và cả thơ văn, phim ảnh… Là lính, anh nhận thức rất rõ: Khi tư tưởng người lính thông suốt thì việc gì khó đến mấy cũng hoàn thành, còn khi tư tưởng không thông thì “vác bình tông cũng không nổi”. Vì thế, anh luôn có những bài viết ca ngợi, khích lệ động viên tinh thần người lính, tuyên truyền mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và quân đội để người lính hiểu rõ và thông suốt. Anh cùng ăn, cùng ở, cùng làm với lính để nắm bắt tâm tư tình cảm, nguyện vọng của anh em nhằm tuyên truyền, ca ngợi và phản ánh một cách chân thực và chính xác nhất. Chính vì thế mà đông đảo cán bộ, chiến sĩ tấm tắc khen anh xứng đáng là một chiến sĩ xuất sắc trên mặt trận văn hóa tư tưởng.

 

Không chỉ tuyên truyền về người lính đương thời, anh còn là một cây viết đầy tài năng viết về những tướng lĩnh tài ba, những Anh hùng Lực lượng vũ trang lập nhiều chiến công vang dội như: Trung tướng Lê Nam Phong, thượng tướng Phùng Thế Tài, anh hùng Nguyễn Văn Bẩy, Nguyễn Hồng Nhị, Lâm Văn Lích… nhằm giáo dục truyền thống cách mạng và tinh thần yêu nước cho lớp trẻ. Nhiều bài viết của anh về các liệt sĩ đã là cơ sở để Nhà nước tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân như liệt sĩ Hà Văn Nọa, liệt sĩ Vũ Quang Chương…  Trong cuộc đời làm báo của mình, kỷ niệm mà anh nhớ nhất là lần gặp gỡ và trò chuyện với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 50 Chiến thắng Điện Biên Phủ. Nhớ lại khoảnh khắc bên Đại tướng, anh không giấu nổi xúc động: “Tôi vinh dự được cùng Đại tướng trên chuyến bay lên thăm chiến trường xưa Điện Biên Phủ lừng danh. Đại tướng trò chuyện thân mật với tôi bằng tình cảm của người cha dành cho đứa con khiến tôi cứ ngỡ ông như cha ruột của mình…”. Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong thơ văn của Đoàn Hoài Trung với muôn vàn đề tài phong phú đầy chất lính đẹp đến tuyệt vời… Qua chuyến đi này, anh đã viết nhiều bài báo, cuốn sách và chụp cả trăm tấm ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong đó nổi bật nhất là cho ra đời ký sự “Điện Biên - Bản anh hùng ca vang mãi muôn đời” và cuốn sách ảnh “Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim tôi”. Hầu hết sách, báo của anh sau khi xuất bản đều được trưng bày tại các thư viện của nhiều đơn vị quân đội để cho các chiến sĩ trẻ học tập, noi theo. Trong “kho tàng” tác phẩm của Đoàn Hoài Trung thì đề tài chiến thắng Điện Biên Phủ được anh khắc họa sắc nét nhất. Lý giải về điều này, anh cho biết: “Tôi say mê viết về Điện Biên là vì đây là một chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và như Bác Hồ nhận xét đó là “một mốc son chói lọi bằng vàng trong lịch sử dân tộc Việt Nam”. Hơn nữa, tại chiến trường Điện Biên, chính cha mẹ và người thân của tôi đã từng cầm súng chiến đấu nên tôi viết bằng cảm xúc dâng trào và niềm tri ân sâu sắc nhất…”.   

 

Không chỉ là nhà báo thân thiết của lính, Đoàn Hoài Trung còn là một nghệ sĩ nhiếp ảnh đầy chất lính. Từ tháng 7/2006 đến nay, anh được bầu làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Nhiếp ảnh Chiến sĩ thuộc Hội  Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh. Với tâm hồn nghệ sĩ, anh lại lên rừng xuống biển cùng đồng đội cho ra đời hàng ngàn tấm ảnh khắc họa hình ảnh người lính trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong thời bình. Bước chân anh và đồng đội in dấu từ các đơn vị quân đội đến Nhà giàn DK chênh vênh giữa biển khơi và quần đảo Trường Sa hiên ngang nơi đầu sóng ngọn gió, tác phẩm nào của anh cũng đầy ắp chất lính, góp phần tô thắm thêm phẩm chất rạng ngời của anh Bộ đội Cụ Hồ. CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ do anh làm chủ nhiệm đã cho ra mắt cuốn sách ảnh thời sự - nghệ thuật mang tên “Quê hương và đồng đội” gồm 99 tác phẩm của 45 hội viên, trong đó có 27 tác phẩm đoạt giải thưởng trong nước và quốc tế, được Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết lời tựa cuốn sách. Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập CLB, anh cùng các nghệ sĩ cho ra mắt cuốn sách ảnh “Ánh sáng thép”, được đại tướng Phùng Quang Thanh viết lời tựa động viên khích lệ. CLB còn tổ chức nhiều đợt đi sáng tác các đơn vị, hàng chục cuộc triển lãm ảnh theo đó đã được UBND TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị Quân khu 7, Quân đoàn 4, Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật TP Hồ Chí Minh, Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen các loại…Riêng anh đã tổ chức triển lãm ảnh cá nhân mang tên “Ống kính nghệ sĩ nhiếp ảnh của đại tá Đoàn Hoài Trung” với 99 bức ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp; về những chiến sĩ hôm nay trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu… Mới đây, tôi có dịp được cùng anh và CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ về quê hương Phú Yên phát động cuộc thi “Ảnh tư liệu và nghệ thuật Sông Cầu xưa và nay”, đồng thời làm công tác từ thiện tặng nhà Tình nghĩa, nhà Tình thương và hàng trăm suất quà cho gia đình chính sách và dân nghèo. Tôi mới càng hiểu tình yêu của anh nặng lòng với quê hương anh  Phú Yên. Anh là Phó Chủ tịch Hội Đồng hương Phú Yên đầy năng nổ. Trong tết vừa qua, anh đã cùng Hội Đồng hương huy động hàng ngàn suất quà về tặng cho bà con dân nghèo quê nhà. Anh cũng là Phó Chủ tịch CLB Doanh nhân Phú Yên tại TP Hồ Chí Minh. Anh tâm sự: “Mình không phải là doanh nghiệp mà là một nhà báo, nhưng được anh em tín nhiệm vào CLB Doanh nhân Phú Yên tại TP Hồ Chí Minh. Mình mong ước đem sức nhỏ bé kết nối anh em với quê hương góp phần xây dựng Phú Yên ngày một giàu đẹp”. Anh đã viết rất nhiều bài trên Báo Phú Yên về những gương doanh nhân Phú Yên tại TP Hồ Chí Minh tiêu biểu trong kinh doanh, trong công tác xã hội, về những hoạt động tích cực của CLB. Anh cũng hăng hái trong các phong trào ủng hộ Ngày hội sinh viên Phú Yên tại TP Hồ Chí Minh, tôn vinh các em sinh viên quê nhà học giỏi, hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó. Vừa qua, anh đã vận động nhiều phần quà tham gia cùng đoàn y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 về khám bệnh, phát thuốc miễn phí tặng quà cho 1.500 người dân nghèo, gia đình chính sách ba huyện huyện Sông Hinh, Sơn Hòa, Đông Hòa.

 

Với trái tim người lính, đến nay anh vẫn đang ấp ủ nhiều dự định mới trong tương lai như sẽ ra mắt cuốn tiểu thuyết song ngữ  “Ngọt ngào vị đắng” vào tháng 10 và xuất bản cuốn sách ảnh “Tiếp bước miền Đông gian lao mà anh dũng” tháng 11, viết kịch bản phim 30 tập “Miền hoa nắng” về cuộc sống phi công quân sự Việt Nam... Anh thật sự là cánh chim không mỏi bay trong bao la cuộc đời để giúp ích và làm đẹp cho đời. Chúc anh - người chiến sĩ cộng sản kiên cường giữa thời bình luôn trẻ khỏe để biến mọi ước mơ thành hiện thực.

 

Không chỉ viết báo, viết văn, chụp ảnh, đạo diễn làm phim truyền hình, anh Đoàn Hoài Trung còn làm thơ tình, nhiều bài đã được các nhạc sĩ phổ nhạc thành những bài ca đậm chất lính. Đến nay, nhiều tác phẩm đi vào lòng người như: Thơ tình người lính, Tình yêu người lính, Bay trong chớp lửa, Trở về Điện Biên, Hoa tuyết, Về nguồn… Nhiều tác phẩm đoạt giải thưởng văn chương như: Tiểu thuyết Ngọt ngào vị đắng được giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam và NXB Thanh niên, tập ký sự Thắng B52 trên bầu trời Hà Nội giải thưởng Nhà nước, Về cội nguồn Quân đội nhân dân Việt Nam giải thưởng Bộ Quốc phòng, Âm vang Bản hùng ca 30/4 giải  thưởng Tổng cục Chính trị, và nhiều tác phẩm in chung khác như: Trận tuyến mới, Thơ trẻ, Mây trắng bay, Tháng Chạp 1972… Các tác phẩm thơ văn của anh làm lay động trái tim bao người. Từ nhiều năm qua, anh đã được công nhận là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam…

 

MINH NGỌC

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek