Những ngày này, người dân các xã sống ven đầm Ô Loan (huyện Tuy An) đổ xô ra đầm mò bắt con cháy.
Sở dĩ gọi là con cháy vì loại này giống như vẹm đá nhưng nhỏ hơn, thường sống bám thành từng giề như miếng cơm cháy và duỗi dưới lớp bùn. Hàng ngày, lúc mặt trời lên, người dân ra đầm, ngâm mình dưới nước nhiều giờ liền để bắt con cháy. Mỗi ngày, người bắt nhiều thì được cả 100kg, người bắt ít cũng được 50kg, đem bán lại cho người nuôi tôm hùm với giá 3.000 đồng/kg để dùng làm thức ăn cho tôm hùm.
Báo Phú Yên ghi lại một số hình ảnh người dân mò bắt con cháy ở đầm Ô Loan.
Nhiều người dân dầm mình dưới nước mò bắt con cháy tại cầu Long Phú, xã An Cư |
Nghề mò bắt con cháy dưới đầm Ô Loan giúp mang lại thu nhập cho người dân |
Người dân mò bằng chân, bắt từng con cháy bỏ vào thau, rổ, can nhựa kéo theo người |
Ngoài mò bắt con cháy, người dân còn nhặt rác nhựa, lon bia… để bán phế liệu, giúp khơi thông dòng chảy và chống ô nhiễm môi trường |
Vợ chồng ông Đỗ Kim Long (xã An Cư) có thêm thu nhập từ 250.000-300.000 đồng từ việc mò bắt con cháy. Trong ảnh: Vợ chồng ông Long làm sạch con cháy trước khi bán cho thương lái |
Thương lái đến tận nơi để thu mua con cháy với giá 3.000 đồng/kg, sau đó bán cho các chủ hồ nuôi tôm hùm |
NGỌC THẮNG (thực hiện)